( Tác giả: Phạm Hồng Giang)
"Chiếc lá khô lạc qua miền nỗi nhớ
Thu vẫn còn trăn trở lắm người ơi
Anh đi tìm những ngày tháng đánh rơi
Nhặt nỗi cô đơn rã rời hiu quạnh.
Nửa vần thơ vương chiều buồn sóng sánh
Ngõ vắng dài se lạnh gió heo may
Chợt thấy lòng trống vắng một vòng tay
Thu bối rối hương say mùi hoa Sữa.
Chiếc lá trôi cơn gió lùa sấp ngửa
Rồi vô tình lạc giữa chốn hư không
Mặc dòng đời cứ mỏi mắt chờ trông
Niềm hy vọng ửng hồng chân trời vắng.
Hoàng hôn xuống mặt hồ xanh phẳng lặng
Gió dỗi hờn im ắng đến nao nao
Chiều cong mình chìm đắm những khát khao
Ru giấc mơ đi vào trong mộng ảo.
Chiếc lá khô giữa dòng đời chao đảo
Chợt thấy mình ....
Khờ khạo ...
Tháng ngày qua !"
2/ Chuyện đời thường:
*/ Tháng 9 dương lịch là tháng 7 âm lịch nên mưa nhiều mà mưa lâu mới dứt. (gọi là tháng Ngưu Lang- Chức Nữ, một năm gặp nhau tháng ngâu- chứ không chỉ một ngày). Cần làm việc gì lại phải chờ nắng, ngày nắng nóng thì muốn mưa. Con người khó chiều lắm luôn ông Giáo ạ.
+ Món bánh "thần thánh" đong đầy ký ức thời chưa xa vào ngày mưa tầm tã.
(bột mì, hột gà, hành lá trộn với nước rồi chiên vàng. vậy thôi mà vài chục năm trước phải ...ước mới có. )
+ Chàng Ro lại có quà của bạn:
( Xin cảm ơn những người bạn vẫn nhớ tới chàng)
An cung bổ não:
Bởi vậy nên chủ hộ nhất định phải đi Grab ôm lên SG nhận quà lễ Nhà nước cho.